Chồng tôi bị tổn thương khi tôi đưa ra đề nghị "không hợp lý" đó.
Nhiều năm trôi qua, nguồn năng lượng tuổi trẻ của tôi đã phai nhạt, nhường chỗ cho những đêm không ngủ, con ốm, giặt giũ, mang thai và sự mất mát ham muốn tình dục. Người đàn ông của tôi, cũng là bố của con tôi, nhận thấy tôi ngày càng thiếu khao khát, trong khi ham muốn của anh thường bị bỏ lơ. Trước khi có con, chúng tôi là cặp đôi trẻ tuổi với sự khao khát mãnh liệt, yêu nhau say đắm và hòa quyện trong những khoảnh khắc ngọt ngào. Chúng tôi đã truyền cảm hứng cho nhiều cặp đôi khác và không ngần ngại thể hiện tình yêu. Sau vài tháng hẹn hò, chúng tôi phát hiện tôi có thai.
Cả tôi và anh ấy đều hạnh phúc khi trở thành bố mẹ, nhưng sự háo hức cũng đi kèm với những lo lắng và trách nhiệm mới. Tôi bắt đầu cảm thấy stress và quyết định nghỉ việc vì không thể đi làm xa trong thời gian mang thai. Lần đầu tiên, tôi phải phụ thuộc vào người khác, trong khi một đứa trẻ cũng phụ thuộc vào tôi, điều này khiến tôi cảm thấy khủng hoảng. Tôi nhớ có lần khóc với chị gái vì cảm thấy lạc lối, không biết mình là ai và mối quan hệ của chúng tôi bị thử thách khi cơ thể và cảm xúc của tôi thay đổi, trong khi anh ấy không biết làm gì để giúp tôi.
Chúng tôi từng là hai người yêu cuộc sống độc thân, nhưng khi sắp làm cha mẹ, chúng tôi gặp nhiều khó khăn do tính bốc đồng của cả hai. Những lo lắng về công việc, cuộc sống và đứa bé khiến chúng tôi thiếu thân mật. Tôi cảm thấy kiệt sức, căng thẳng và không còn năng lượng cho chuyện chăn gối. Dù anh cố gắng, tôi không thể đáp ứng như trước. Cuối cùng, anh hiểu rằng tôi không còn ham muốn như trước, và tôi cảm nhận được sự thất vọng của anh mỗi khi tôi từ chối. Sự thất vọng đó làm tôi đau lòng vì không muốn gần gũi với người bạn đời của mình.
Căng thẳng trong mối quan hệ ngày càng gia tăng, và tôi bắt đầu nghĩ đến việc cho phép chồng mình ngủ với người phụ nữ khác. Tôi biết mình không thể đáp ứng nhu cầu của anh ấy, và điều này đã gây ra rạn nứt trong tình cảm của chúng tôi. Sau nhiều suy nghĩ, tôi quyết định rằng đây có thể là giải pháp tốt nhất trong hoàn cảnh hiện tại. Tuy nhiên, khi tôi đề xuất ý tưởng này, chồng tôi rất sốc và cảm thấy tổn thương. Tôi giải thích rằng đây là cách để bảo vệ cả hai chúng tôi, thay vì phớt lờ vấn đề. Tôi tin rằng việc này sẽ không làm tổn hại đến những điều thiêng liêng trong mối quan hệ của chúng tôi.
Quyết định này không dễ dàng. Sau nhiều cuộc trò chuyện, tôi không chắc anh ấy sẽ làm theo lời tôi. Tôi không biết mình đúng hay sai, nhưng trong lúc không thể đáp ứng nhu cầu tình dục của bạn đời, tôi cảm thấy cần để người khác trợ giúp. Tôi yêu anh và muốn giữ tình yêu đó, nên đây là cách tôi chọn.


Source: https://afamily.vn/chong-toi-cam-thay-bi-ton-thuong-khi-toi-dua-ra-loi-de-nghi-dien-ro-do-20160830092851853.chn